Phi Nhung- ngày trở về phố Núi

Thứ sáu, 07/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong không khí tưng bừng của ngày hội bóng đá tại TP Pleiku (Gia Lai), người dân phố Núi còn nhận thêm niềm hứng khởi khi Phi Nhung- ca sĩ nổi tiếng hải ngoại tham gia biểu diễn phục vụ lễ bế mạc Giải Bóng đá U.21 quốc tế tranh Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 5 năm 2011 tại sân vận động Pleiku theo lời mời của Báo Thanh Niên vào tối 4-10 vừa qua.

Tại sân vận động Pleiku lúc 17 giờ ngày 4-10 (18 giờ bắt đầu khai mạc trận chung kết), các lối vào sân vận động đều đông nghẹt người chen nhau để được vào xem trận chung kết giữa đội U21 Việt Nam-U21 Iran và nữa là được mục sở thị cô ca sĩ nổi tiếng-người con của Pleiku. Anh Trần Thanh Ngọc đội mưa chở vợ con lặn lội mấy chục cây số từ H. Đăk Đoa lên TP Pleiku cũng vì mục đích "2 trong 1" này, bộc bạch: "Gia đình tôi rất hâm mộ bóng đá. Đội U.21 Việt Nam đã vào trận chung kết nên cả gia đình quyết phải vào sân cổ vũ cho đội nhà, bên cạnh đó là được nhìn tận mắt cô ca sĩ lâu nay hằng mến mộ nhưng chỉ được thấy qua băng đĩa".

Tuy nhiên mong muốn của gia đình anh Ngọc đã không được đáp ứng do SVĐ Pleiku với sức chứa chỉ 15 ngàn người đã chật như nêm cách đó khá lâu... Ca sĩ Phi Nhung cùng với đoàn đã biểu diễn nhiều tiết mục phục vụ khán giả chờ xem trận chung kết. 4 khán đài của SVĐ như nổ tung trước phần biểu diễn của cô ca sĩ với các ca khúc quen thuộc: Chờ người, Ngựa ô thương nhớ, Chiều lên bản thượng, Điệu buồn phương Nam,  Em về miền Tây... Dù trời mưa nặng hạt, mặt sân cỏ nhão nhẹt khiến các diễn viên lấm lem bùn đất nhưng có sá gì, Phi Nhung vẫn cháy hết mình để đáp lại tấm thịnh tình của bà con quê hương. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp của trận chung kết, cô hát "hăng" quá mức nên quên cả giờ giấc. Khi cầu thủ 2 đội đã tập trung đầy đủ trên sân nhưng cô vẫn còn hát. Đến khi ban tổ chức loa lên thì cô mới biết đã đến lúc nhường sân cho các cầu thủ. 

 Ca sĩ Phi Nhung hân hoan với chiến thắng giành chức vô địch của đội U21 Việt Nam.

Thông qua ban tổ chức, chúng tôi được biết, ca sĩ Phi Nhung đã tình nguyện hát mà không nhận cát-xê. Cô bộc bạch: dù xa quê rất lâu nhưng dù ở nơi đâu, làm gì... lúc nào cô cũng luôn hướng về phố Núi thân thương nên muốn làm "chút chuyện nhỏ" để tỏ lòng. 

Sau khi thay trang phục biểu diễn, Phi Nhung lên khán đài A cổ vũ cho các cầu thủ nhà. Ghế ngồi của Phi Nhung lại ngay cạnh nơi chúng tôi tác nghiệp thế nên chúng tôi đã có dịp được nghe những lời xuất phát từ đáy lòng của cô...

Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1973 tại P. Diên Hồng (TP Pleiku), là chị cả trong một gia đình nghèo, với 6 chị em. Khi sinh ra vốn không biết mặt cha, sau đó mẹ mất sớm, mấy chị em dắt díu nhau kiếm sống đủ mọi nghề từ TP Pleiku xuống TP Nha Trang, vào Sài Gòn. Phi Nhung kể, năm lên 9 tuổi, khi mẹ qua đời, cô phải vừa làm chị và làm mẹ để chăm sóc 5 đứa em thơ. Nhiều đêm nhớ mẹ, các em không ngủ được mà cứ khóc mãi. Thương em, chị đã tập và hát rất nhiều những bài hát ru, nhất là dân ca Nam Bộ để dỗ các em ngủ. Có lẽ chính nhờ vậy mà chị có giọng hát rất "miền Nam". Năm tròn 17 tuổi, từ một cơ duyên, Phi Nhung được bảo lãnh sang định cư tại bang Florida (Hoa Kỳ). Sau đó tình cờ gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh, chị chuyển về sống tại bang California và bắt đầu sự nghiệp ca hát cho đến nay.

Phi Nhung cho biết, từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ đến nay, chị đã nhiều lần về thăm Pleiku nhưng do công việc quá bận rộn nên mỗi lần về chỉ trong chớp nhoáng. Hiện Phi Nhung đang có ý tưởng sẽ tổ chức một liveshow từ thiện ngay tại TP Pleiku để tri ân nơi sinh ra mình. Đây là liveshow đầu tiên của Phi Nhung được tổ chức tại Việt Nam. Chị sẽ mời thêm một số nghệ sĩ đã thành danh cả trong nước và hải ngoại để buổi biểu diễn thêm phần xôm tụ và thành công hơn. Trong sự nghiệp, thính giả biết đến Phi Nhung với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, tuy nhiên đối với âm nhạc Tây Nguyên, chị hát thành công một số nhạc phẩm như Chiều lên bản thượng; Còn chút gì để nhớ; Nàng sơn ca và ca khúc Thị trấn sương mù do nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng chị. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé sẽ ủng hộ người nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai.

"Tôi muốn hát rất nhiều, làm nhiều việc để tri ân quê nhà. Lời ca tiếng hát sẽ nói hộ tôi về tình yêu quê hương đất nước của mình, để tri ân nơi đã sinh ra mình"-Phi Nhung tâm sự.

Ngọc Linh